Thiêu Rụi

Tác giả: Thạch Đào

Trăng treo
trên ngọn tình
đã héo...
Lấp lánh thêm chi
sầu khoé mi

Tôi vẫn lồng vấn vương
Mong gió hương gửi đến
Bên người...
Ôm anh thật nhẹ, thật êm

Tôi hóa điên trong cơn say
Lèm bèm, nhoèn đôi mắt
Tim người là đá, là sắt
Đã dựng thành trường thép

Gió mềm không qua được
Lòng kẻ đã nhược màu
Tôi gom lấy niềm đau
Ném xuống đại dương sâu
Một biển rộng kí ức...

Chờ bình minh cháy rực
Đốt hết những u sầu
Xin cho triệu muối rát
Nằm yên trên bờ cát
Kẻo cứa nát hồn tôi
HN. 1/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized