Thì Thôi Nhé

Tác giả: Trần Vă Khương

cứ thế thôi ngày mai anh giữ lại
nơi bắt đầu, kết thúc .tình biệt ly
khó nói lắm xin em đừng hỏi lại?
bỗng vì sao hai đứa phải chia tay

mỗi bước đi lạnh lùng anh vô cảm
đêm giật mình tỉnh giấc gọi tên em
không yêu nữa anh thề không yêu nữa
bởi khi buồn tim nhói lòng quặn đau

rời xa em nơi nào xưa kỷ niệm
bước chung đường hai đứa liếc nhìn nhau
kể từ ấy tim anh đầy thổn thức
đêm mơ màng,sáng dậy chiều ngẩn ngơ

thì thôi nhé những tiếng cười khúc khích
trao môi hôn ấm áp cái ôm nồng
Chưa phân loại
Uncategorized