Thi Khúc Hạ Buồn

Tác giả: Quang Nguyễn

Ta tìm lại em
ngày trưa nắng hạ
Khung cửa sổ, rũ sầu sắc tigôn
quanh sân nhà, xơ xác từng chiếc lá
Như hoang tàn, đìu hiu cảnh vô hồn
Bàn chân cố bước chậm
hồi tưởng tháng ngày say đắm
Quán năm cũ, đăm chiêu vẫn một người
Cà phê nhỏ giọt, thời gian cười
Dòng đời xuôi ngược hối hả
Ta tìm em, chỉ thấy ta với hạ
Năm tháng dài, rộn rã tiếng hè buồn
Thời gian vội vã, em vội vã
Những sợi nhớ, những sợi nhớ tuôn
Hóa sỏi đá
Xếp thành sơn khê
Ta tìm em, những bước chân lê thê
Sài Gòn hạ, quán cũ như năm ấy
Mà người xưa chẳng bao giờ trở lại
Ghế đăm chiêu ...
bơ vơ ..
vẫn một người.

Quang Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized