Thế Thái Nhân Tình

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Trả trả vay vay chuyện ở đời!
Hay hay dở dở nói mà chơi
Xưa còn đẹp đẹp tươi tươi đó
Nay đã phai phai úa úa rồi
Có có không không nhanh tích tắc
Vinh vinh nhục nhục ngắn gang thôi!
Giàu sang lạ lạ xa xa đến
Nghèo khó quen quen biết biết rời!

Nghèo khó quen quen biết biết rời!
Tình tình nghĩa nghĩa bạc như vôi
Khen khen nịnh nịnh tài đầu lưỡi
Nói nói cười cười giỏi chót môi
May được kiêu kiêu ngạo ngạo tướng!
Lỡ thua oán oán chê chê trời
Ô hay! Thế thế nhân nhân vậy
Trả trả vay vay chuyện ở đời!

28-12-2015
Chưa phân loại
Uncategorized