Thấy Xót Thương

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Lại thêm một trạm nhớ thương em
Phe phẩy gió đêm đưa cơn buồn
Thương nhau mà ngó như xa lạ
Đôi mình đôi xa cách trời phương

Lại thêm một trạm thơ thẩn đêm
Ngồi tiễn vầng trăng qua đêm rèm
Ngồi vẽ bóng ai trên trời đó
ĐỂ cho lòng nhớ mãi chẳng quên

Lại thêm một trạm lang thang buồn
Ngó về duyên tình biệt trời phương
Bạn với trà ly trạm buồn ấy
Yêu nhớ đêm về thấy xót thương

07.50 đêm 08.12.2017
yêu nhau mà xa đêm về thấy
xót thương
Chưa phân loại
Uncategorized