Tháng Bảy Buồn

Tác giả: Dương Vinh Quang

Tháng Bảy buồn
Hết tháng Bảy mưa cũng ngớt hẳn đi
Nhưng nỗi nhớ về em chẳng vơi chút
Có đôi ngày xuyên qua làng Kiều Việt
Ngắm phố nhỏ tưởng tượng tiếng chân em.

Hoa nơi đó giờ rộ nở đẹp lắm
Nhưng tình mình khép lại hóa thành bông
Hồ Trung Văn vẫn đông người qua lại
Ghế đá nhỏ còn mỗi bóng hình anh.

Đi thêm chút lại con phố hẻm nhỏ
Anh chững lại ngắm nhìn cây xích đu
Nơi anh kéo kèo qua kéo lại
Đưa em bay bổng lên cao xuống trầm.

Em ngồi đó với nụ cười xinh
Đôi mắt long lanh nhìn anh cất hát
Lòng bồi hồi anh đưa tay níu tóc
Mất em rồi nhưng vẫn còn yêu thương!
Anh : Vinh Quang
Chưa phân loại
Uncategorized