Tháng 8 Thu Buồn

Tác giả: Bùi Thanh Ven

Tháng tám về rồi em có hay
Thu qua khắp ngõ đã bao ngày
Cảnh cũ mà sao xa lạ vậy
Có phải vì người chẳng còn đây

Đoạn đường hôm ấy lá vàng bay
Che dấu chân ai qua lối này
Dõi mắt tìm hoài mà không thấy
Hình bóng năm nào dưới nắng mai

Lửng lờ con nước chở bóng mây
Gió lay nhè nhẹ cánh hoa nhài
Nhuộm mùa thu thêm màu tê tái
Và nỗi sầu đè nặng tim ai

Mất e anh như người điên dại
Cứ sống vật vờ chẳng tương lai
Nhặt về từng mảnh còn sót lại
Của mối tình buồn đã nhạt phai
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả