Tháng 6 Của Tôi ??

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Này tháng 6 em đã về rồi hả?
Ta mỏi mòn chờ đợi mãi em sang
Xa với nhớ nửa đời ta cưu mang
Những kỷ niệm còn nguyên thời áo trắng

Ta cất giữ bao tháng ngày vắng lặng
Nay em về cháy bỏng dấu yêu xưa
Những thương nhớ ta nói sao cho vừa
Nay sống lại sục sôi trong tâm trí

Tháng 6 về ta chút gì ganh tỵ
Thuở yêu người! Ta gọi mãi tên em
25 năm cánh phượng cũ móc mem
Và mực tím chẳng còn vương trên áo

Tháng 6 xưa ta chút gì khờ khạo
Đã bỏ rơi bao ước vọng nửa vời
Để nỗi buồn tiếc nuối mãi người ơi?
Rồi hôm nay tháng 6.... mang em lại
Nói gì đi ......
Tháng 6 của lòng tôi.......?

KTP 1/6-2020
Chưa phân loại
Uncategorized