Thăm Hội Chùa Thày

Tác giả: Minh Tuấn

Đưa em xem hội của làng anh
hữu thủy sơn tình như bức tranh
lễ Phật đầu năm tìm duyên thắm
người vui chen chúc nguyện Tâm thành.

Chùa Thày quanh năm người thăm viếng
di tích mấy đời mãi thắm xanh
kèo cột dựng nên chùa chính điện
núi xanh cao vút tụ Mây lành.

Thắp hương Phật Tổ cầu tâm sáng
cúi lạy Cõi Tiên miệng khấn nhanh
hòn Đá linh thiêng ban Lộc Thánh
ta Xoa lấy phép ...Quả Thận xanh.

Ra thăm chốn Thủy Đình em nhé
mở hội làng thi Rối Nước xanh
trống thúc liên hồi bên nhịp hát
cảnh xưa ai diễn thật là rành.

Dẫn trò màn mở cho ngày hội
chú Tễu miệng cười thật giống anh
Thôn nữ múa xuân trên mặt nước
như em dáng liễu ngả mong manh.

Gần trưa ta rủ nhau leo núi
mây thắm còn vương lối chạy quanh
nghìn bậc gọi mời bao tuổi mộng
leo cao mà ngắm cảnh dăng thành.

Tới nơi chẳng có gì ngoài gió
mây trắng vờn bay trên tóc anh
giọt nắng vương hồng em đỏ má
Ô hay...tiếng gọi vọng...Tâm anh.

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized