Thăm Con Sông Quê ( Sông Trà Bồng, Quảng Ngãi, Quê Hương Nhà Thơ Tế Hanh )

Tác giả: Xóm Đồng

THĂM CON SÔNG QUÊ
( Sông Trà Bồng, QUẢNG NGÃI, quê hương nhà thơ Tế Hanh )

Tôi đã về miền đất Bình Dương, Bình Sơn
« Nhớ con sông quê hương » vẫn êm đềm, lấp loáng
Trời vào thu lá vàng soi bóng
Lũy tre làng vang vọng Tế Hanh

Hàng dương reo bản nhạc quân hành
Tôi cứ ngỡ bài thơ đang đọc ngoài tiền tuyến
Đàn chim xinh xếp đội hình bay lượn
Cá đớp mồi, ong bướm ngửi hương hoa

Tôi lắng nghe điệp khúc giao hòa
Chú dế gáy bên bờ đê gợn sóng
Con thuyền nhỏ đưa bác nông dân làm ruộng
Giọng nói thật thà, hơi thở bùn non

Tôi yêu con sông quê Trà Bồng
Một chiều thu mênh mông sâu lắng
Chào quê hương thi sĩ Tế Hanh, hẹn ngày trở lại
Thăm dòng sông, cầm lái con đò

Xóm đồng Dã ngoại chủ nhật 13092015
Chưa phân loại
Uncategorized