Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
Tập thơ
MÃI MÃI YÊU EM
trang 97
Lâu rồi anh vẫn một thân
Đã bao năm đã chẳng gần bên nhau
Lời yêu lời nhớ anh trao
Tiếng lòng đêm đến xôn xao ngập phòng
Gió chen khe cửa đêm đông
Trong nhà một bóng lạnh lùng bao la
Giường gối lạnh giá đêm khuya
Chợ đêm chợt tỉnh hồn về tìm em
Sao giảm cơn lạnh trong đêm
Sao giảm lòng nhớ lòng thương tới người
Trong nhà lạnh giá đông mời
Trong tim tê buốt nhớ người phương xa
Ngó ra sương trắng mịt mù
Trong đêm với cảnh hoang vu một mình
Chân trời góc biển im lìm
Trong lòng đêm thấy lim dim nhớ người
MÃI MÃI YÊU EM
trang 97
Lâu rồi anh vẫn một thân
Đã bao năm đã chẳng gần bên nhau
Lời yêu lời nhớ anh trao
Tiếng lòng đêm đến xôn xao ngập phòng
Gió chen khe cửa đêm đông
Trong nhà một bóng lạnh lùng bao la
Giường gối lạnh giá đêm khuya
Chợ đêm chợt tỉnh hồn về tìm em
Sao giảm cơn lạnh trong đêm
Sao giảm lòng nhớ lòng thương tới người
Trong nhà lạnh giá đông mời
Trong tim tê buốt nhớ người phương xa
Ngó ra sương trắng mịt mù
Trong đêm với cảnh hoang vu một mình
Chân trời góc biển im lìm
Trong lòng đêm thấy lim dim nhớ người
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 1 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 10 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 100 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 11 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 12 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 13 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 14 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 15 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 16 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 17 (Bounthanh Sirimoungkhoune)