Tặng Em Ngày 8/3

Tác giả: ĐTH Nhã Vy & Tho Thi

••TẶNG EM NGÀY 8/3•• (Tho Thi-Nhã Vy)
(Tác giả: Tho Thi)
(Bài Xướng)
Nơi quê hương một bông hồng tươi thắm
Gởi về em tình say đắm theo cùng
Chúc mừng em Ngày Phụ nữ vui chung
Câu yêu thương anh trao cùng nhung nhớ

Nhớ em lắm từng nụ cười hơi thở
Chân trời xa sao cứ ngỡ rất gần
Ngày vui này anh cứ mãi phân vân
Ở nơi ấy ai... phần em hoa thắm?!...

Cho anh xin được một lần say đắm
Ngắm nhìn em trong Ngày Tám tháng Ba
Mở lòng anh với tình cảm thật thà
Không giả dối hay điều ngoa em nhé!..

Tám tháng Ba gió về gọi em khẽ
Gởi lời thương cho anh nhẹ cõi lòng
Ngày vui này anh sẽ mãi cầu mong
Em hạnh phúc... trong lòng anh vui nhất!
-Tho Thi-8/3/19

••CHÂN TÌNH••
(Tác giả:Nhã Vy)
(Bài tương tác)
Cảm ơn anh tấm chân tình đỏ thắm
Không chút rượu em vẫn đắm say cùng
Lời chúc đó sẽ theo em hoà chung
Mồng 8/3 mãi cùng tình anh đó

Mùa xuân về tháng ba này đáng nhớ
Đổi mầu trời hơi thở mới cho em
Lá non biếc tình thơ dạt dào thêm
Mây viễn xứ trôi êm đềm đến lạ

Bến bờ Tây nhận một bông hồng thắm
Từ bờ Đông thấm đẫm trái tim anh
Em nâng niu để tình thơ mát xanh
Gió đổi chiều mình vẫn đẹp anh nhé

Mỗi tháng ba nhớ ghé thăm em đấy
Sau mồng tám là mười một em sinh
Ngày ra đời mẹ cho em khiết tinh
Cả tâm hồn những vần thơ anh thấy

Em lại đợi những vần thơ anh tặng
11/3 riêng em hẳn chẳng còn xa
Nũng nịu anh tin chắc sẽ được quà
Mùa xuân này tháng ba để em nhớ.
Nhã Vy 08.03.19
Chưa phân loại
Uncategorized