Tản Mạn Tháng Sáu

Tác giả: Lê Gia Hoài

TẢN MẠN THÁNG SÁU

Lê Gia Hoài

Có phải chăng mùa hạ ở trong em
Là vòm me ngời lên khung trời biếc
Những bâng khuâng những nồng nàn hối tiếc
Về một thời yêu dấu đã từng qua.

Tháng sáu đây nhưng hạ đã rời xa
Dòng nước mát cơn mưa đầu mùa ấy
Ngoảnh mặt lại bây giờ em có thấy
Kỉ niệm xưa rơi rớt ở đâu rồi.

Trả lại em màu hoa nắng tinh khôi
Trải đầy tay xuốt một thời vụng dại
Hoa phượng cháy cánh tàn rơi cháy mãi
Cho bao nhiêu mơ ước lại xanh màu.

Tháng sáu về anh chẳng kịp về đâu
Thôi em ạ đành gửi mùa hạ nhớ
Những xuyến xao suốt đời anh mắc nợ
Câu yêu thương đã trót trao em rồi.

Trả lại em những hoài niệm xa xôi



KÝ ỨC THÁNG SÁU...

Mỹ Hạnh.

Tháng sáu về hạ vẫn miên man.
Con đường nhỏ anh đèo em đến lớp.
Đang nắng rát gặp cơn mưa bất chợt.
Anh quay lại đùa,kệ nhé cứ đi...

Mưa đan tay ve vuốt đôi tình si.
Dòng nước ngọt dội cho thỏa cơn khát.
Vòng ôm chặt lắng nghe vòm lá hát.
Tim chúng mình cùng dạo khúc thanh xuân...

Rồi ngày thi đại học cũng đến gần.
Cổng trường mở giục bước chân vội vã.
Bao ước mơ ngời xanh lên trong hạ.
Anh âm thầm lặng lẽ rời đi xa.

Tháng sáu ơi! Say đắm những sắc hoa.
Bao kỷ niệm bỗng ùa về bất chợt.
Gặp phượng hồng trên cây như ánh đuốc.
Nhớ nụ cười hiền thân thuộc đến nao nao...

THÁNG SÁU TRONG EM CẢM XÚC LẠI DÂNG TRÀO...

12.6.2017
Chưa phân loại
Uncategorized