Tại Ngục Vịnh Thiền

Tác giả: Lạc Tân Vương

Tây lục thiền thanh xướng
Nam quan khách tứ thâm
Bất kham huyền mấn ảnh
Lai đói bạch đầu ngâm
Lộ trong phi nan tiến
Phong đa hưởng dị trầm
Vô nhân tín cao khiết
Thùy vị biểu như tâm ?

Dịch xuôi
Ở Trong tù vịnh ve sầu
Ngày thu tiếng ve kêu ran
Nỗi nhớ nghĩ của khách đội mũ nan càng sâu sắc
Không chịu nổi đôi cánh đen mờ
Đến ngâm nga trước ông già đầu bạc
Sương nặng hạt khó bay lên
Gió tơi bời tiếng vang dễ chìm tắt
Không ai tin ta trong sạch cao cả
Ai vì ta giải toả tấm lòng này
Dịch thơ
Ngày Thu ve trỗi dọng
Cửa ngục khách thương nhà
Trong cánh mờ đau xót
Bên đầu bạc hát ca
Sương dày thân khó bổng
Gió lộng tiếng chìm sa
Ai rõ mình cao khiết ?
Giải lòng này giúp ta ?!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả