Sông Sâu Vắng Bóng Trăng Tà !

Tác giả: Khép Rèm Mi Ướt Đắm Say Trử Tình !

mây che sóng , đêm trăng sáng tỏ.
sông nước ròng , đóa lục bình trôi
trải khắp cánh , nghìn trùng nhung nhớ !
sông ngàn sau , giàu cảnh cầu cao !
Cầu Cổ Chiên , đẹp thật tuyệt bao .
E củng biết Quê mình tuyệt thế !
công dũng cãm , Cổ Chiên thiết kế.
Cữu Long Giang, Phù Sa , bồi lấp.
Cầu nối bờ , Bến Tre , Trà Vinh .
thật mê linh, Cữu Long , Đồng Bằng !

TÂN TRỌNG : Xin Chúc Mừng !

Quê Đồng Bằng , Cổ Chiên , Bến Tre .
Vĩnh Long , Trà Vinh , Tân Thiềng , Chợ Lách !
V.V.

bến bờ nối nhau , hoan hô !

Tân Thiềng Chợ Lách , Bến Tre !
gởi thăm , bạn thuở , lúc còn nhỏ thơ !
đi chơi với chị năm tôi !
Chị Về thăm mẹ , thăm cha của mình !

( Miền Tây Châu Thổ )

July 8/2019

Monday
Chưa phân loại
Uncategorized