Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Say Thơ

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Hương hồng ngây ngất hiên thềm
Ru hồn mơ mộng say mềm ngu ngơ
Thanh cao cõi hạc lơ vơ
Bùa yêu cài cánh nàng thơ gieo vần.

23 - 9 - 2013/1309
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Say Thơ (Hàn Mặc Tử)
  • Say Thơ (Mặc Tiêu Phong)
  • Say Thơ (VUHUNGVIET & Thanhthanhkhiet)
  • Say Thơ. (Vuhungviet.)
Thơ bạn muốn xem
  • Phím Đàn
  • * Còn Mơ.?..*
  • Phố Xưa Mưa Cũ
  • Xin Làm Ngọn Gió
  • Hế Được Không Hở
  • Giữa Bến Tàn Thu
  • Đóa Quỳnh Trên Miền Cát Trắng
  • Lỡ Có Xa Đồng Bằng
  • Thơ Điên
  • Đồng Cảnh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
  • B.h.
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
©2025 - CungThuGian.com