Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ru Em Muộn Phiền

Tác giả: Đời Lạc Xuể

RU EM MUỘN PHIỀN

Ru tình vẫn chỉ một mình ta
Ái ngủ trong em có nghĩa là
Bến mộng rao tình bao kẻ ghé
Trăng tròn gợi ái những người quạ .//.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hằng Yên Chí
  • Xuyên Qua Màn Khói
  • Lãng Quên Rồi
  • Xa Tình
  • Thiên Đường Chỉ Thế !
  • Mơ Gì Nữa ?
  • Mượn Gió
  • Giã Từ
  • Quả Trầm Luân
  • Bụi Ư ! ( Họa )
Thơ tương tự
  • Ru Em Muôn Thuở (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Vầng Trăng Cô Đơn
  • Tôi Tìm Tôi
  • Đêm Nội Trú
  • Bụi Trần
  • Tìm Lại Chút Hương Xưa!
  • Quang Cao
  • Đôi Giày Của Em
  • Bến Không Chồng
  • Nhớ Cha
  • 70. Nước
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
  • Miên Thụy
  • Nguyễn Hoàng Phúc
  • Ngậm Ngùi
  • Hoa Huyền
  • Tuyen45
  • Vinh Phú
  • Vành Khuyên
  • BenDu
©2026 - CungThuGian.com