Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ra Sao?!

Tác giả: Tâm Như

Ra Sao?!


Anh vén cạn mùa Đông
Rồi lồng mình trong gió
Đến khi đêm vừa tỏ
Tham quyến mộng lại sinh ...

Em một kẻ vô tình ...!!!
Hoàn lương trong ý thức
Thấu cảm đời rất mực?
Trả về với hư vô.

Nào cõi tạm, bây giờ ...!!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Xa Lạ Đến Thương Yêu!
  • Mảnh Vỡ Đời Nhau
  • Tâm Sự Đồng Hồ
  • Nếu
  • Yêu Nhé….
  • Là Yêu
  • Mộng?
  • Cảm Ơn Em
  • Nhớ Thu
  • Con Của Mẹ
Thơ tương tự
  • Ra Biển Gọi Thầm (Quan Dương)
  • Rã Cánh Hồng Hoa (TamMuội)
  • Ra Chiêu Bại Trận (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Ra Cửa (Trịnh Đường)
  • Ra Giêng... (Cao Xuân Sơn)
  • Ra Khơi (Trinhcamle)
  • Ra Khơi (Ngô Thiên Tú)
  • Ra Khơi (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Ra Mắt (Gia Long Hp)
  • Ra Mắt (Má Ơi)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Vô Tính
  • Tiếng Đàn Em
  • Ướt
  • Nghèo
  • Kẻ Sĩ?
  • Chuyện Tình Cô Gái Bán Sầu Riêng
  • Chay Mơ
  • Cảm Giác Yêu
  • * Phôi Pha *
  • Ngày Đại Đoàn Kết Dân Tộc Ở Cao Nguyên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lht Dmax
  • Đôn Trần
  • Sĩ Đoan
  • Trần Thái Sơn
  • Dvo23175
  • Hắc Diện Thần
  • ĐÀO DUY HK
  • LY.Jackson
  • Quách Tấn
  • Người Lính
©2025 - CungThuGian.com