Quê Dừa

Tác giả: Bạch Vân Nam

*
Dừa
cứ đứng đó
mãi chờ mây, đợi gió
xoả tóc mềm tua tủa sát bờ vai
nhớ thương ai nghiêng dáng đứng thở dài
hoàng hôn xuống lặng lẽ nấp mình trong bóng tối
con sông nhỏ hiền lành cũng thì thầm như muốn nói
yêu thương dừa suốt những năm tháng chảy quanh quanh
thương con sông thật nhiều, hong nắng những sợi tóc xanh
đêm thỏ thẻ, gió lùa , dừa gật đầu nghiêng mình rồi chợt khóc
trăng đã khuyết, nước cũng vơi đầy biết còn ai hôn lên mái tóc
cứ âm thầm , lơ lững thêu dệt cho đời những giấc mộng lứa đôi
ôi ! cây dừa, xinh xắn tô màu cái đẹp của tuổi thơ tôi
mang biểu tượng quê hương cô gái
người trai trẻ tình yêu nồng cháy
xua cái nghèo bám lấy
quê hương
nước dừa
ngọt mát
đậm tình
chất phác
che mình
trong cát
gió chiều
đứng hát
cõi lòng
chua chát
nỗi buồn
man mác
chiếm lấy
dừa xanh
chiều nay
anh đã về
thăm xóm
nắng chiều
vương vấn
chiếc lá reo
dẫu có đi đâu
dẫu có về đâu
ta vẫn luôn nhớ
cây dừa ở quê mình
cứ đứng đó, không bao giờ biết mỏi
mặc bão dày, chung thuỷ đất quê tôi
****************************
2006
Bạch Vân Nam
Chưa phân loại
Uncategorized