Quảng Ngãi Ngày Về

Tác giả: Vô Tình

Sau bao năm bôn ba nơi đất khách
Tôi trở về thăm lại mảnh cố hương
Mùi hoa sữa tỏa hương thơm bát ngát
Vọng xa xa, câu hát bến Tam Thương

Tôi trở về với Thạch Bích Tà Dương
Vẫn còn đó con đường đầy rêu phủ
Đỉnh Ấn Sơn phía tây là mộ Cụ
Biển ngạch ban năm chúa Nguyễn Phúc Chu

Tôi về đây với quê hương Thạch Trụ
Cánh đồng xanh bao phủ lúa mênh mông
về thăm lại dòng sông Trà thương nhớ
Dẫu bao năm bồi lở vẫn xanh trong

Tôi về đây cho thỏa nỗi nhớ mông
Mười năm trường biệt lòng nơi viễn xứ
Kẻ xa quê mang tâm hồn cô lữ
Tỏ nỗi lòng qua nét chữ vần thơ...
Chưa phân loại
Uncategorized