Qua Bờ Tới Em

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Em ơi còn yêu anh không
Đường xa cách biệt mênh mông cuối trời
Yêu nhau một cảnh sầu đời
Thương nhau thì lại xa xôi dặm đường 
Đêm dài canh vắng thêm buồn
Xa nhau lòng thấy chợt thương nhớ hoài
Bờ môi bối rối từng ngày
Gọi thầm gọi nhớ đâu đây mảnh tình
Xa nhau lòng lại chẳng im 
Nén linh sầu khấn cầu xin mai ngày
Dù cho cách trở đông tây
Dù cho bão tố phủ đầy đường đi
Vẫn thương vẫn ngóng đêm về
Gửi lòng cưng quý qua bờ tới em
    
          08.10 đêm 30.03.2018
      thương xa đêm về vẫn nhớ em
Chưa phân loại
Uncategorized