Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phù Ảo

Tác giả: Duyên Anh

Ngồi đây cứ tưởng ngồi đâu
Không xin ở lại, chẳng cầu ra đi
Trong ta bít lối chia ly
Ngoài người biết có nẻo về thênh thang
Thoáng ban mai, vội chiều tàn
Mới hay hồn đã úa vàng kiếp xưa

(1975)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Chim Xanh Tình Ái
  • Trái Núi
  • Cà Phê Paris 3
  • Nhớ Cổ Tích
  • Niên Thiếu
  • Ru Ta, Ru Người
  • Cà Phê Paris 4
  • Cà Phê Paris 1
  • Nghịch Thiên
  • Clochard
Thơ bạn muốn xem
  • Chia Anh Một Nửa
  • Ôm Phận Lẻ Loi
  • Say Tình
  • Quán Bên Đường 8
  • Say Thuốc Lào
  • Bài Thơ Dài
  • Lục Bát Tháng 3
  • Niềm Vui Nở Muộn
  • Người Dưng Ơi
  • Chỉ Một Vầng Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
©2026 - CungThuGian.com