Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phận Buồn.1

Tác giả: Hoài Nhớ

Tôi lặng lẽ khép mình trong xó nhỏ
Cỏ và cây rải rát dưới chân tôi
Buồn thênh thang tôi sầu bao ảo mộng
Bên cây đàn mà phím chẳng vươn lên...
Tôi ngồi đó thẩn thờ trông dĩ vãng
Bên khung trời mắt lệ giấu niềm đau
Ký ức đó làm sao tôi quên được
Nước mắt nào tôi trả lại ngày xưa...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nổi Buồn Trong Tim
  • Hờn Trách Mưa Ơi!
  • Cây Ngô Đồng Kỷ Niệm
  • Nhớ...hoài Nhớ
  • Vẫn Có Em
  • Nhớ Anh!
  • Không Đề.1
  • Mùa Đông Nhớ Em
  • Tâm Sự Cùng Anh
  • Tháng Tám...!
Thơ tương tự
  • Phận (Võ Hoàng Thúy Vy)
  • Phận (HẠ BĂNG & VÕ QUANG HÂN)
  • Phận (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Phận (YÊU THOÁNG QUA)
  • Phận (Nguyên Hữu)
  • Phận ! (Hồng Dương)
  • Phận -duyên (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Phận 1 (YÊU THOÁNG QUA)
  • Phận 2 (YÊU THOÁNG QUA & LƯU HOÀNG LƯU)
  • Phận 3 (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • ++ Cõi Mộng Thiên Thần ++ Đồng Cảm ++
  • Ấy Ơi!
  • Kiều Phong
  • Khói Trầm Dư Lệ
  • Nói Đi Em
  • Một Nửa Con Tim
  • Như Cánh Chim Bay
  • Thánh Giuse.
  • Tìm Em
  • Gió Thổi Tôi Bay Về
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cv
  • Vuviethung.
  • Trần Hữu Nghiễm
  • DUY TÙNG
  • Phùng Thế Nguyện
  • Văn Nghĩa
  • Phan Thị Thanh Nhàn
  • Cung Trầm Tưởng
  • Tocngan.HYTV
  • Nguyễn Vũ Tiềm
©2025 - CungThuGian.com