Nước Mắt Cỏ Lau

Tác giả: ĐTH Nhã Vy & Tho Thi

NƯỚC MẮT CỎ LAU
(thơ: Tho Thi)
Anh tìm em trên triền đê chiều ấy
Em đi rồi thu đã mấy lần qua
Thương tình anh chân thật đậm đà
Cỏ lau quấn vai anh như đồng cảm

Nhắc nhở anh trời đông dần ảm đạm
Cỏ lau buồn nên cũng sạm nâu hơn
Tiễn chân anh cỏ lau cũng dỗi hờn
Nên rơi lệ gắn áo anh vài giọt...

Nước mắt lau thẳng hàng như may áo
Hay nói rằng lau chít hộ khăn tang?
Bởi duyên anh đã chết... thật ngỡ ngàng!
Khi anh biết tin em vừa thêm bước...

Đêm dần xuống cỏ lau buồn phía trước
Khẽ cúi mình để nhường bước anh qua
Thổn thức lòng anh tim muốn vỡ òa
Như đồng cảm cỏ lau hòa chung nhịp!...
Tho Thi
__________________________________

Hoạ Mi Buồn
(thơ: ĐTH Nhã Vy)
Đã xa rồi kỷ niệm mộng mơ ấy
Triền đê xưa còn thấy mối tình thơ
Vẫn đâu đây sợi tơ hồng cỏ dại
Vạt nắng xiên chiều mãi buồn vẩn vơ

Nhớ dáng em mỹ miều trong gió mới
Tim bồi hồi chân bước vội theo sau
Mải dỗi hờn bông lau bay chấp chới
Vương tình nồng vời vợi nhớ thương nhau

Ngày hôm qua hoạ mi buồn lên phố
Thoáng giật mình, Đông đỗ bên hiên nhà
Đông đã về tràn qua từng góc nhỏ
Ngỏ hồn anh lạnh lẽo bởi thu xa

Thu xa rồi mang cả tình thu lỡ
Lỡ tình em cuốn vỡ nhịp cung đàn
Đêm lạnh dài tiếng than tình trắc trở
Gác cô quạnh hồn đỡ trái tim tàn.
Lưu Nhã Vy 28.11.18
Chưa phân loại
Uncategorized