Nỗi Nhớ Hạ Về

Tác giả: Gia Long Hp

NỖI NHỚ HẠ VỀ

Ai mang mùa hạ của tôi
Cùng bao kỉ niệm đi rồi người ơi !

Chiều nay ở cuối chân trời
Mình ta ngồi với đầy vơi nỗi niềm
Buồn như thuốc thiếu que diêm
Nhạt như hàng xóm đang hiềm khích nhau
Nhớ nhiều càng nhớ càng đau
Cái ngày hôm đó hoa cau trắng đường
Phượng hồng rợp đỏ bốn phương
Nhạc ve luyến láy du dương xa gần
Bên nhau quấn quýt bàn chân
Quàng vai oanh yến tình thân thân tình
Giờ đây thơ thẩn một mình
Thu về đơn lẻ bóng hình riêng ta
Sen tàn người có xót xa
Thời gian trôi tựa như là bóng câu
Giờ này em ở nơi đâu
Hàng đêm có thấy trên bầu trời cao
Lẻ loi riêng một vì sao
Chập chờn tối sáng trôi vào hư không.

Thu sang rồi sẽ mùa Đông
Dặc dài là những ngày mông mênh buồn .
Chưa phân loại
Uncategorized