Những Lời Thề Của Biển

Tác giả: Anh THi Đi

Từ thuở xa xưa,
khi *Lý Sơn có dấu chân người
Lời thề của biển,
bao lần vượt sóng ra khơi:
“Thề chết xin làm mộ gió,
xương tàn hóa cành san hô”
San hô đỏ thắm máu Lạc Hồng
San hô đỏ thắm tình vợ chồng
Ngày đêm giữ biển thêm càng xanh trong…

Từ thuở xa anh,
nơi biển khơi sóng dữ cũng não nề
Còn trong tim em,
vẫn nhớ mãi những lời thề
Anh xin thề với biển cả,
Em xin thề với chồng con:
Nơi mộ gió yêu chồng trong mơ
Nơi vòng nôi thương con trẻ thơ
Đêm ngày ru con mau lớn thành người….

Chừ...ru con bằng lời thề
Chừ...lời thề hay lời ru…
Lời ru như gió biển,
lạc vào hơi thở tuổi thơ
Tiếng ru nuôi con lớn khôn,
thành trai tráng biển Lý Sơn…

Rồi có môt ngày,
con lớn lên tiếp nối cuộc đời
Đưa thuyền ra khơi,
dù cho sóng động biển Đông
Thề tiếp nối lời thề xưa,
xây niềm tin cho Lý Sơn
Niềm tin cha nơi đảo lớn san hô
Niềm tin me nơi bến cảng đợi chờ
Con sẽ quay về mẹ hãy yên lòng….

Rồi đến một ngày,
đứa con trai ra khơi không về
Cô dâu nghẹn lời,
nằm sầu trên giường mới cưới
Hương tỏi Lý Sơn không hề nói dối
Vườn tỏi sau nhà chân chất tiếc thương
Thế là gia đình có thêm ngôi mộ gió
Và hai mẹ con thề kiếp không chồng.
cùng chia đôi nổi buồn đau
Nhưng những lời thề của biển,
vẫn vang vọng mãi ngàn sau…..

Tháng 12.1999

Anh Thi Đi

*Lý Sơn: Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Chưa phân loại
Uncategorized