Những Lời Nói

Tác giả: Mỹ Ngọc

Những lời nói như mây trời lãng đãng
Lãng đãng trôi mây dừng lại bao lâu
Buồn mà chi khi tình vào quên lãng
Thương cho nhiều cũng chỉ nhuốm thương đau

Những lời nói như tan vào sương khói
Sương khói tan ai giữ được trong tay
Khi cuộc tình đã xa ngoài tầm với
Còn lại gì ngoài những nỗi đắng cay

Những lời nói như dòng sông ra biển
Ra biển khơi còn trở lại sông xưa
Sao vội vã chóng quên tình yêu cũ
Để nỗi buồn vẫn mãi mãi đong đưa

Những lời nói xin đừng nên gian dối
vì cuộc đời còn lắm nỗi cưu mang
xin bình yên cho tình mãi thật gần
cho cuộc đời còn nở mãi trên môi


Bảo Cường diễn ngâm
Chưa phân loại
Uncategorized