Những Con Ngựa

Tác giả: Anh THi Đi

NGỰA XƯA

Hai chân làm ngựa, số con người
Những bánh xe lăn, kiếp luân hồi
Một thuở dân đen, làm nô lệ
Bao lần chinh chiến , đổi thay đời...

Tiếng hí tung hoành, giữa trường đua
Ngựa phi nước đại, quyết không thua
Người vui thắng cuộc, kẻ sạch túi
Tan gia bại sản, trong chát chua

Vó ngựa sa trường tiếng quân đi
Kỵ binh tuốt kiếm giục ngựa phi
Thắng trận xin làm người quân tử
Ngã ngựa bao phen đón nhân từ...

Ngựa xưa, lối mòn không đưa đón
Đường về mênh mông, đáo thành công
Ngựa xưa, kiếp người trong khốn đốn
Thẳng gối đứng lên, phá xiềng gông....


****
GIÁP NGỌ 1954

Giáp ngọ tôi mới sinh ra đời
Bến Hải hai dòng nước chia đôi
Cha đi phương Bắc nuôi chí lớn
Mẹ tại miền Nam hẹn một lời....

Năm ấy, tôi cất tiếng khóc đầu tiên
Mẹ dổ dành, ấm áp lời thanh thiên
Khi tôi ngủ, mẹ nằm thao thức
Nhìn con thơ , yên giấc đầu tiên...

Giáp ngọ, Điện Biên thay đổi đời
Ngựa phải kéo xe, thay con người
Kiệp nghèo qua đi, thời nô lệ
Đất nước tự do, rộng đất trời...

****
BÍNH NGỌ 1966

Bính ngọ xuân về, tuổi mười hai
Biết vui, biết buồn, chí làm trai
Tôi đã hiểu, sao trời, Nam, Bắc
Ngước mắt nhìn, đôi ngả mây bay

Đêm nằm ngủ, buồn trên chiếc gối
Nghiêng bên trái, đứt ruột nhớ cha
Nghiêng bên phải, sót thương lòng mẹ
Giữa gối sông dài, nước mắt sa....

Bính ngọ, quân mỹ, tiếng bom rơi
Làng quê khói lửa, đau ngất trời
Tuổi thơ đời tôi, buồn lưu lạc
Vắng mẹ xa cha, nhớ nghẹn lời....

****
MẬU NGỌ 1978

Mậu ngọ, lửa thù cháy biên cương
Cỏ cây hoa lá, hóa tan thương
Vũ trụ bao la, yên lặng tiếng
Bốn phương hờ hững, nỗi đoạn trường

Giảng đường đại học, với cao lương
Xót ruột hoc bài, thật đáng thương
Nhưng máu vẫn đỏ, như người cách mạng
Tin ngày mai, đất nước quê hương..

Mậu ngọ, rầy nâu hơn chiến trường...
Quê tôi cầu thực, xứ tha phương
Hạt lúa kề bên, không với tới
Hậu phương buồn, sao lắm biên cương..

****
CANH NGỌ 1990

Canh ngọ, những cánh cửa đã mở
Nhìn mặt trời thức, muôn hoa đua nở
Đường đi, trăm nẻo lối về
Đường vào, đưa đón bạn bè năm châu

Năm ấy, đời tôi một chút vinh quang
Gánh nặng trên vai, trách nhiệm gian nan
Ngày đêm với dân, trăm lời chia sẻ
Hạt thóc chia đôi, tình nước tình dân...

Canh ngọ, đất nước chuyển mình đi lên
Đấu tranh gian khổ, xin đừng quên
Nội xâm đâu đó, ta đã thấy
Cuộc chiến bắt đầu, ai thắng ai....

****
NHÂM NGỌ 2002

Nhâm ngọ, yêu sao những chiếc cầu
Đôi bờ nối lại, dòng sông sâu..
Có những chiếc cầu, không biên giới
Thắm tình hữu nghị, khắp năm châu..

Tôi thiết tha, vùng nông thôn mới
Cầu khỉ không còn nổi sợ chơi vơi
Tuổi thơ đến trường, quên nghĩ ngợi
Mẹ yên tâm, cuộc sống yên rồi..

Nhâm ngọ, những cơn bảo đi qua
Lũ lụt bao năm, cuốn trôi nhà...
Biển đảo ai người, mưu xâm lấn
Chân lý muôn đời, thắng về ta...

****
GIÁP NGỌ 2014

Đến đây dừng bước, sáu mươi năm
Ngẫm nghĩ xưa đi, lối thăng trầm
Đường xa vạn dặm, chân không mỏi
Mộng lớn ngựa phi, gió sơn lâm...

Đáo tế đời tôi, đơn giản thôi
Một vợ, một con, đôi cháu, là đủ rồi
Vạn thọ đấy sân, trăm đóa chúc
Sức khỏe vàng son, cảm ơn đời...

Nhớ xưa thù riêng, nặng trong lòng
Quên mất vị tha, sự nghiệp trống không
Tôi vấp ngã, rơi sâu tận đáy
Rồi gượng đứng lên, tim vẫn hồng....

Giáp ngọ, bền chí luyện chữ tâm
Chiến thắng Điện Biên, với quân tham.
Đất nước yên bình, dân hạnh phúc
Đảng lớn lên, trong chỉnh đốn sai lầm....

Tháng 1. 2014

Anh Thi Đi
Chưa phân loại
Uncategorized