Những Cảnh Mưa Lòng

Tác giả: Huyền Thanh

Mưa mãi làm chi ướt buổi chiều
Mái tranh nhầu úa vẻ cô liêu
Mưa xuyên áo rách vào da thịt
Xé toạc hồn ai những kẻ nghèo.

Mưa mãi làm chi cảnh tối mù
Khuấy tan nét mặt lặng hồ thu
Trán ai từng nếp nhăn khơi trũng
Ánh mắt ưu phiền lửa sắp lu.

Mưa mãi làm chi rộn lá cành
Rách tươm những chiếc lá màu xanh
Trong mưa lặn lội tìm cơm áo
Những chiếc thân gầy áo nửa manh.

Mưa mãi làm chi ướt phố phường
Tóc dài hoen ố sắc phong sương
Lang thang sớm tối nơi đình chợ
Đêm lạnh thân trơ khát chiếu giường.

(Gió Lộng)
Chưa phân loại
Uncategorized