Những Bài Ngắn Vọng Thu

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

Nửa chiều,
nhí nhách giọt bay
Mỏng tang,
sợi nắng hây hây nhuốm vàng
Ngỡ là thu, đỏng đảnh sang
Cho heo may mượn
áo làm tình nhân...
**********
Lắng nghe
Từng bước xa xăm
Mùa về...
Lá trải âm thầm gót thu
Sương mắc võng
Cành gió đu
Hồn neo trĩu đám mây mù giăng ngang
Giọt ngâu hóa tiếng thở than
Lòng như
bông cúc nở vàng ngóng ai...
*********
Hạ đi
Thu lại nối mùa
Nợ ba sinh
Vẫn ước đưa hồn về...
Tìm nhau
Cho thỏa đam mê
Như Ngưu-chức, vẹn lời thề cùng ngâu...!
**********
Thu đang thực tập giao ban
Hạ đem giấu cái nắng vàng cất đi
Để ngâu thử giọng thầm thì
Cho gió kiểm toán chi ly lá vàng
Còn tôi, ai đến hỏi han
Cho tim lại thấy nồng nàn biết yêu...!
***********
Hôm nay, trời lại không xanh
Nắng đi, chẳng đến dỗ dành nụ hoa
Ngập ngừng, ngâu cứ qua loa
Heo may dịu dịu, ru ta nồng nàn
********
Tại ngâu, giọt cứ ngập ngừng
Làm e thẹn nắng sau lưng phố rồi
Luôn tay, gió nhắc đưa nôi
Tường Vy líu díu, theo lời nhịp ru
**********
Lại vàng non một góc sân
Sau mưa, chút nắng thanh tân ngỡ ngàng
Dợm chân, ngưỡng cửa thu sang
Bâng khuâng trên nụ cúc vàng rung rinh
*****
Sớm nay ngâu về dọn đường
Dẫn hồn men lối yêu đương tìm vào
Hạ ơi, lòng có hư hao
Khi heo may nhắc, lá xào xạc bay...
******
Lâu dần
Bùa ngải hết thiêng
Vô tình bắt gặp
Mắt khiềng mặt nhau
Nước nào
Chảy ngược non cao
Sông đâu hiểu
Nỗi khát khao đầu nguồn
THV
Chưa phân loại
Uncategorized