Như Mây Trắng Bay

Tác giả: Minh Tuấn

Nắng rơi kẽ lá mê say
ngàn chim ríu rít ,gọi bầy mùa xuân
xanh ươm chồi biếc xa gần
bước chân đã ngập hương xuân đất trời.

Thoáng như mây trắng xa xôi
muốn bay cùng gió tới trời Phương Nam
cho Tâm xanh ,với Tim vàng
câu thơ nặng nghĩa -chữ đan tình người.

Bay trong dòng nước xanh tươi
lòng sông đất mẹ ,nước trôi theo mùa ,
câu hò gieo sớm ,hẹn trưa
lời ca cô lái , nhắn mùa thuyền quyên.

Bay trong đồng lúa dịu hiền
thương đời cha mẹ triền miên cấy cày
cánh cò ru ngủ nồng say
hẹn ngày lúa chín , cho đầy giấc con .

Vòng bay lên ngọn núi mòn
thăm nơi cổ tích dấu son để đời
làng quê , mở hội khắp nơi
dâng hương tưởng nhớ công Người vì dân.

Mây bay dạo khắp xa gần
thăm xuân quê mẹ ,bâng khuâng dặm dài
khắp nơi rộn rã bên tai
tiếng cười ,giọng nói, chúc tài ,cầu may.

Mùa xuân tình mãi đong đầy
giọt sương như ngọc ,mưa bay như vàng
tiếng lòng như sóng miên man
hồn thơ như ánh nắng vàng mùa xuân.

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized