Nhớ Về Quê

Tác giả: Chua Xong

Ai có về quê hương thăm đất nước
Đốt dùm tôi ngọn lửa của yêu thương
Dầu xa xứ lòng hướng tin tổ quốc
Ước mong sao nước Việt được phú cường

Tết sắp đến muốn đi quê một chuyến
Bao nhiêu năm thân thế mãi nổi trôi
Chỉ là mơ mộng mị cõi xa vời
Hình ảnh cũ chìm sâu vào dĩ vãng

Người xưa đó có còn nguyên vóc dáng ?
Về làng nay ai nhớ được những ai ?
Thời gian trôi dòng sống giấc u hoài
Khơi trở lại những gì trong kỷ niệm

Ôi yêu quá những người tôi thương mến
Nay về đâu lạc lõng giữa trăm năm ?
Thuyền đời xa thế giới bến xa xăm ?
Còn đâu đó ở vùng trời ký ức !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized