Nhớ Em Hoài

Tác giả: Hoangthipro244

Hỏi là em... cô bé tinh xuân
Lướt qua anh trong dòng đời quá vội.
Đóm lặp loè ru... hồn ai lạc lối
Để vô tình, để cố ý yêu hoa.

Vẫn là em... sắt mai vàng một đoá
Một nụ cười xua hết cả trời đông.
Vẫn ríu ro vui hết những bụi hồng
Em đến... mang theo mùa xuân đến

Hãy là em... thiên thần triều mến
Dẫu con đường ta chẳng đến bên nhau.
Hoa bên hoa... cho bớt u sầu
Ong về tổ khi bóng chiều xế ngã.

Mãi là em... cô bé của hôm qua
Mãi đưa xuân qua những khung trời tâm tối.
Dẫu trăm năm...
Anh vẫn...
NHỚ EM HOÀI...
p/s : bài thơ nói về tình cảm thoáng qua của một kẻ phiêu bạc phong trần với một bóng hồng tươi thắm .. cuối cùng thì bèo dạt mây trôi :((
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả