Nhớ Ai Mùa Đông.

Tác giả: Vưhungviet

NHỚ AI MÙA ĐÔNG.

Đông đã lạnh, mặt trời quên thức dậy
Có một người thương nhớ một người xa
Mắt xa xăm trong sâu thẳm chiều tà
Buồn u uất kiếm tìm trong vô vọng

Gió vui chi mà lùa về thật lộng
Lắt lay cành khua xào xạc trong đêm
Mây buồn bay trên vai thấy thật hiền
Mịt mù xám, mịt mù tung tóc rối

Cây khẳng khiu trơ cành như đứng đợi
Mưa giăng mùng khoác cái lạnh lên vai
Lá ngẩn ngơ khẽ buông tiếng thở dài
Rơi rớt rụng xuống vai trần run rẩy

Lại xa thêm một mùa Đông rồi đấy
Ngắm tàn phai trong cái lạnh co mình
Đời ru ta một chút mộng Xuân xanh
Ta ảo vọng hát ru đời tình tứ

Đông lạnh lùng mà lòng ta đốt lửa
Nhớ khôn cùng bóng dáng một người dưng
Một mai đây Xuân sẽ đến tưng bừng
Người có đến với tình Xuân không nhỉ?

Ta vẫn đợi bên đời người lặng lẽ
Để đôi lòng dan díu lạnh Đông sang!
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized