Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhất Chi Mai

Tác giả: Mai Nhật Nguyê

Mới nhìn em nở chút thôi
Anh như lạc giữa tinh khôi cuộc đời
Đông qua u ám tan rồi
Em trao xuân thắm nụ cười ban mai!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Nhất Chi Mai (Phuongtim)
  • Nhất Chi Mai (Hồng Dương)
  • Nhất Chi Mai - Hoa Mai Trắng (Dung Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Thuyền Tình Lạc Bến
  • Hẹn Gặp Nhé Đắk Bla
  • Vùi Chôn Kỉ Niệm
  • Lạnh
  • Mưa Tháng Sáu
  • Tập Bản Thảo …“ Anh “
  • Tiếng Kinh Chiều
  • Bổn Phận Đàn Ông
  • Giữa
  • Vẫn Còn Đó Vần Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
  • Tô Minh Yến
  • Đỗ Thị Thu Hương
  • Đào Nam Hoà
  • Mi Pha
  • Nguyễn Nhược Pháp
  • RiuRa
  • Chưa Biết
  • Hàn Tương Thi
  • Nguyễn Đức Sơn
©2026 - CungThuGian.com