Nhân Văn Việt Nam

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

Từ sau những lũy tre làng
Với nghề lúa nước chăm ngoan thảo hiền
Bao đời con Lạc cháu Tiên
Đều yêu cuộc sống thiên nhiên quanh mình

Đạo đời nhân hậu hiếu sinh
Đờn ca, chèo sáo, giao tình bốn phương
Lời ăn tiếng nói khiêm nhường
Nhân văn chính nghĩa xót thương hòa đồng

Chẳng cam chịu trước bão giông
Sài Lang cướp biển chớ hòng thị uy
Tổ tiên sử sách còn ghi
Tiền Nhân dựng nước giữ thì cháu con

Trước lâm nguy dạ chẳng sờn
Thịt da lý lẽ thiệt hơn kẻ thù
Với cái chết cứ êm du
Nhưng thương xót cánh ong vù bay qua
p/s Cảm tác từ hình ảnh các chiễn sĩ hồn nhiên chăm chút cho tổ ông theo đi đánh giặc trên tàu cảnh sát biển
Chưa phân loại
Uncategorized