Nguyệt Ló

Tác giả: Đời Lạc Xuể

NGUYỆT LÓ

Để ánh trăng vàng dẫn đến mơ
Bờ mi khép cửa mộng đang chờ
Hôn hờ tóc mỏng ca bài nhạc
Vỗ nhẹ da mềm đọc áng thơ
Thiếp ngủ yên tình vun ái đậm
Chàng ru trọn nghĩa lấp ân mờ
Theo làn gió lạ hồn du cảnh
Bóng nhạt sương dày nắng lại hơ. ...//.

21/03/2017

Đêm về giấc ngủ vẫn hoài mơ
Dạ nhớ ngày thương chẳng hửng hờ
Tỏ sáng vầng trăng tình rạo rực
Thân hình óng ả đẹp vần thơ
Hằng mong dáng cũ chân cùng lối
Lại xót người xưa bóng đã mờ
Giấc mộng chưa tròn nên mãi ước
Như trời ấm thật nắng chiều hơ... .//.
21/03.17
Chưa phân loại
Uncategorized