Người Nghĩ Gì …?!

Tác giả: Tâm Như

Đêm lại mưa gió nồng trên chiếc lá
Trĩu lòng người buồn bã nỗi sầu ơi
Người đã đi xa mãi cuối chân trời
Còn gì nữa ngậm ngùi trong tiếc nuối!

Bước chân tha hương xứ người rong ruổi
Ngắm đêm tàn bối rối một bờ mi
Tiếng của ai dấu ái khẽ thầm thì
Em vẫn nhớ những gì xưa ước hẹn.

Bình mình ơi chậm thôi cho mộng đến
Ta và người say viễn những vần thơ
Quên hết nhân gian giả dối, dại khờ
Ru ấm lại con tim chờ được sống! …

Lại tiếng mưa, điệu nhạc thêm khát vọng
Mối tình sầu sẽ lắng bởi thời gian
Nước mắt đêm sẽ thôi ướt vội vàng
Người đã chọn – níu càng thêm day dứt!
Chưa phân loại
Uncategorized