Người Nắm Tay Em Không Phải Là Anh

Tác giả: Nguyễn Thành Tô

Anh đi xa cả bốn mùa cũng theo
Em lặng lẽ một mình con phố vắng
Nét dịu dàng, ngây thơ - hiền trong nắng
Đã theo anh một buổi chiều nhớ mong
Còn lại đây nỗi nghẹn ngào xót thương
Người bên em lại không phải chính anh
Tà áo trắng hoa cầm đẫm ướt lệ
Ngày em cưới lá vàng rơi nhè nhẹ
Anh ở đây em biết phải làm sao!?
Lòng không thể kìm nén nỗi yêu thương
Khi em buồn anh ở nơi nao
Lúc cô đơn biết ai để chuyện trò
Đêm thao thức ai kể chuyện em nghe
Em chỉ biết nỗi trống vắng trong tim
Được lấp đầy bởi tình yêu ấy
Người hôm nay nắm chặt tay em
Mang cho em bốn mùa hoa xuân nở
Tiếng cười nhẹ thoang thoảng giữa cơn mơ
Và em hiểu cuộc đời sẽ thế đấy
Nắm tay em không phải là anh!
Chưa phân loại
Uncategorized