Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngôi Nhà

Tác giả: Tô Hà

Em yêu nhà em
Hàng xoan trước ngõ
Hoa xao xuyến nở
Như mây từng chùm.

Em yêu tiếng chim
Đầu hồi lảnh lót
Mái vàng thơm phức
Rạ đầy sân phơi.

Em yêu ngôi nhà
Gỗ, tre mộc mạc
Như yêu đất nước
Bốn mùa chim ca.

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiếc Lá Bàng
  • Nghề Cổ
  • Con Đường Trước Mặt Mùa Xuân
  • Một Buổi Mai Nào Đó
  • Con Sinh Ra Đất Nước Đã Mùa Xuân
  • Phố Ngoại Ô
  • Quà Cho Em
  • Về Một Bài Thơ Tình
  • Em Nằm Viện
  • Con Đường Dẫn Tới Bờ Sông
Thơ tương tự
  • Ngôi Nhà Chung Dn (Hàn Giang)
  • Ngôi Nhà Của Mẹ (Hữu Thỉnh)
  • Ngôi Nhà Hạnh Phúc (Nguyễn Tâm)
  • Ngôi Nhà Hạnh Phúc 1 (Lucky Phan)
  • Ngôi Nhà Kháng Chiến (Xuân Thủy)
  • Ngôi Nhà Không Còn Mẹ (Khiếu Long)
  • Ngôi Nhà May Mắn (Nguyên Đỗ)
  • Ngôi Nhà Mộng Ước (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngôi Nhà Ngày Xưa (Thiên Ân)
  • Ngôi Nhà Quang Dũng Ở Sơn Tây (Quang Dũng)
Thơ bạn muốn xem
  • 638 - Con Cháu Đi
  • Tiếc Cuộc Tình
  • Đã Ngỏ Lòng
  • Nỗi Buồn
  • Em Cứ Hẹn
  • Hạ -suy Tư
  • Diên Hồng Hành Khúc
  • Đêm Giao Hạ
  • Qua Sông
  • Sợ Hãi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hữu Được
  • GiotNho
  • TR Đ. THIÊN
  • Mạc Đĩnh Chi
  • Bàng Bá Lân
  • Le Cảnh Tiến
  • Đặng Ngọc Ngận
  • Đào Nguyên
  • Trần Vấn Lệ
  • Giang Hữu Tuyên
©2026 - CungThuGian.com