Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghĩa Tình

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

NGHĨA TÌNH
Thôi thì mấy nỗi chẳng chiều nhau
Đất cứng hay mềm chuyện tính sau
Móng khỏe cào lưng sao lại ngại
Ngón bền nắn gối có chi đâu
Thương bà sớm tối khăn xoa mặt
Mến lão ngày đêm lược chải đầu
Vẫn cứ là xuân thời ước vọng
Chung tình vững dạ sống bền lâu
Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Nghĩa Tình (Trần Hữu Nghiễm)
  • Nghĩa Tình (Nguyễn Quang Long)
  • Nghĩa Tình Bè Bạn (Minh Tuấn)
  • Nghĩa Tình Gửi Về Nơi Chống Dịch (Lê Sáng)
  • Nghĩa Tình Sắt Son (Nguyễn Quang Long)
  • Nghĩa Tình Vẹn Giữ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nghĩa Tình Đôi Ta (Phạm Thái Vinh)
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi Admin
  • Một Ngày Nào Thật Xa
  • Tuyệt Vời Thiên Nhiên 1
  • Tâm Chí Hoành Vũ Thiên Hạ.
  • Đạo Vợ Chồng
  • Mặt Gìa Nhăn...
  • Vẫn Đam Mê
  • Hương Sắc Bốn Mùa
  • Dạo Bến Tình Yêu
  • Thư Trả Lời Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Văn Phúc
  • Hoàng Thụy Dung
  • Ngô Trung
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
©2026 - CungThuGian.com