Nghĩa Nhân

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Mẹ giờ đã lực cùng sức cạn
Muôn đi thăm các bạn xa gần
Nhưng mà mỏi gối chùn chân
Nhiều khi con biết mẹ cần đi chơi

Cả đời mẹ gian nan vất vả
Mẹ nuôi con bằng cả tình thương
Gian nan vất vả dặm trường
Vai mẹ gánh cả phong sương sớm chiều

Mẹ làm tất mọi điều không ngại
Mẹ đi làm lại địu con theo
Ngay xưa cuộc sống còn nghèo
Một mình xoay sở chống chèo nuôi con

Mẹ giờ đã hao mòn sức lực
Trải qua bao khổ cực cuộc đời
Giờ mẹ có chút thảnh thơi
Thời gian đã cướp một đời tuổi xuân

Giờ mẹ bước đôi chân không vững
Cả một đời toàn những xót xa
Giờ con xin rước mẹ qua
Để mẹ thăm các bạn xa ban gần

Trong cuộc đời con cần mẹ lắm
Tình mẹ đây đằm thắm tuyệt vời
Con luôn ghi khắc mẹ ơi
Công cha nghĩa mẹ suốt đời con mang

HD 23h55 ngày 22 tháng 01 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized