Ngày Xuân Mẹ Nhớ Con

Tác giả: Trường Phong

Lần tay bấm đốt biết xuân sang
Trước ngỏ cội mai nở muộn màng
Nắng ấm quê nghèo thơm khói rạ
Cơm chiều hiu quạnh lệ hai hàng

Mẹ nhớ về con thuở ấu thơ
Ngày đầu đi học mẹ ngồi chờ
Trường làng chim hót ngoài song cửa
Con khóc ê a nhớ mẹ cơ !

Thư đầu con hứa sẽ về thăm
Cách biệt trùng khơi mấy chục năm
Sự nghiệp công danh con có đạt
Hay còn ngụp lặn chốn xa x ăm ?

Đầu bạc tay run mắt lại mờ
Bao năm mẹ sống cảnh bơ vơ
Ba mùa xuân trước cha khuất bóng
Di ảnh điềm nhiên lạnh tủ thờ.

Mỗi độ xuân về mẹ ngóng trông
Hai mươi năm nhớ oải lưng còng
Bánh chưng ngày tết không người thích
Như thuở còn chung một nhánh sông
Chưa phân loại
Uncategorized