Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngẩu Hứng Với Biển

Tác giả: Lê Xuân Din

Sống như xanh hơn bên thềm nhỏ
Bầu trợi lằng lặng phía bờ xa
Nắng khoác lụa vàng trên vai áo
Dáng ai ngơ ngẩn bóng chiều tà.

Lê Xuân Din
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Hãy Đến
  • Cha Yêu Dấu
  • Bằng Lăng Tím
  • Hãy Để
  • Huynh Đệ Mùa Xuân
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Đường Xưa
  • Tiếng Thời Gian
  • Hoa Nắng
  • Đà Nẵng Tôi Yêu
  • Lời Thầy Dặn
  • Suối Chẳng Cạn
  • Cái Ngu Bền.
  • Hoàng Hôn Của Mùa Thu
  • Chí Phèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com