Ngập Trang

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Ngỡ ngàng trên tiếng khóc cười 
Hồn trôi theo gió để lời nhớ nhung 
Bàng bạc mây gió trời xanh
Bỗng dưng chợt nhớ mỏng manh phố tình
Quê lòng bóng cũ lung linh
Đêm nay ngồi xuống bày trình trong thơ
Khách nào hiểu tiếng đàn tơ 
Dù không ai hiểu cũng chờ chứ sao
Ngẩng lên trời thắp đầy sao
Cách hồn xa bóng biết bao nhớ người 
Gió khuya cấu xé buồn ơi
Hạt mưa trên má ai chùi cho nhau 
Buồn vơi lạc lỏng tim sầu
Bao giờ hoa mộng ngọt ngào như xưa
Giờ lòng còn đổ cơn mưa
Ngập trang thi sử thiếu thừa từng đêm 

                      10:20 đêm 06.12.2012
                  trang thi sử đầy mà vẫn vắng em
Chưa phân loại
Uncategorized