Ngắm Anh..lặm Tình

Tác giả: Tuyền Linh

Ngắm ảnh… lặm tình

Về: Lâm Hoàng

Chỉ nhìn thôi – đã trăm năm
Cần chi tính chuyện ăn nằm với nhau
Cần chi nói tới trầu cau
Cần chi anh trước em sau diễn tuồng

Hình bóng đó…để trong lòng
Đã nghe ký ức bềnh bồng nợ duyên
Mơ chi thục nữ thuyền quyên
Chỉ đôi môi ấy đảo điên hồn nầy
Hai mắt mí lót thơ ngây
Đi vào hồn mộng đong đầy tình tôi
Phải chi em đứng, em ngồi
Cho tôi thấy được…ôi thôi là tình…! ! !
Không khen em đẹp em xinh
Nhưng em duyên dáng đóng đinh phận nầy
Muốn nhổ ra cũng thật gay
Từ kim chí cổ ai lay được trời ?
Đã mang thân phận làm người
Trái tim vốn dĩ là nơi gởi tình
Gởi em…gởi cả sinh linh
Bây giờ cho đến tận cùng kiếp sau
Chẳng lo đời lắm bể dâu
Yêu em đâu cứ gần nhau mới là…?
Mai sau xuống cõi Ta bà
Gặp nhau xin chớ gọi là cố nhân
Xem như em vợ, tôi chồng
Từ khi tôi lặm bóng hồng của em

Tuyền Linh
2010
Chưa phân loại
Uncategorized