Nên Thơ Vẫn Mơ!

Tác giả: NP54

2013.18. NÊN THƠ VẪN MƠ!
NP54 - 25/11/2013

. . .
( Câu 1 - Câu 12 )
. . .

Đúng hay sai - còn có những kiếp sau
Nhớ hay quên - duyên nợ tự kiếp nào
Ai biết được, nhưng xưa nay vẫn ngỡ
Ân oán xoay vần hạnh phúc, khổ đau

Mỗi vòng quay vốn đủ để đổi thay
Nhưng sao chưa khác mấy lỗi xưa nay
Cho gió mưa chẳng làm nên bão lũ
Cho nắng không khô hạn dấu yêu này

- Thôi! Ông ơi!
Mơ ước đó
Chỉ có ở trong thơ
Bởi nắng mưa, đâu phải chuyện vu vơ!

- Và bà ơi!
Dại khôn đó
Dễ gì không muôn thuở
Nhân thế chồng chềnh nên thơ vẫn mơ!


Người đăng: TNTNP
Chưa phân loại
Uncategorized