Nào Ngờ

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Nào ngờ đêm nay lại mình anh
Biết mấy lần rơi lá xa cành
Vẫn còn mình anh đêm buông vắng 
Thở than trong lòng nỗi nhớ nhung

Nào ngờ đêm nay chẳng có trăng
Áng mây reo tuồng gió xuôi vần
Xao xuyến trong lòng đêm ngồi nhớ
Chỉ thấy trong mơ một bóng nàng 

Nào ngờ đêm nay như thương thêm 
Hồn trôi lang thang khắp ngả miền
Với nhớ với thương mình em đó
Thơ thẩn mình anh bao nỗi niềm

       08.00 đêm 24.02.2018
    thơ thẩn thuyền tình trong 
                lòng đêm
Chưa phân loại
Uncategorized