Mưa Và Nắng Và ….

Tác giả: BL07

Lối xưa ai vẫn đợi
Người về trong thu xanh
Giấc mơ giờ đã cũ
Vẫn in hoài bóng anh

Nhớ chiều thu năm ấy
Tà áo trắng em bay
Cơn mưa ào bất chợt
Bên anh , lòng em say …

Anh đi dài năm tháng
Cỏ hoang xanh mấy mùa
Con đường xưa ta bước
Tím nắng buồn ban trưa

Em ngắt một chùm hoa
Hương Ngọc Lan anh thích
Giữa khoảng không tĩnh mịch
Nghe tim mình rưng rưng …

Xin gửi gió làn hương
Mang tình thương , nỗi nhớ
Bao đêm dài trăn trở
Tình yêu dành cho anh

Sáng nay trời nắng hanh
Lá vàng rơi lác đác
Em cố ghìm tiếng nấc
Sao lệ nhòa ướt mi ?

Từ buổi tiễn anh đi
Hồn em thành đất chết
Anh ơi ! Anh có biết
Tình em dành cho anh ??? ….
BL07
Chưa phân loại
Uncategorized