Tác giả: Ngọc Thi
Giáng Sinh đã đến rồi đây
Ngoài đường tuyết trắng giăng đầy nơi nơi
Người đi nhộn nhịp vui chơi
Phố phường rộn tiếng nhạc lời thánh ca
Đèn hoa giăng mắc xa xa
Xanh xanh đỏ tím trước nhà giáo dân
Nơi đây lữ khách dừng chân
Về bên bếp lửa, trời dần buông đêm
Nghe lòng bỗng thấy dịu êm
Mùa Nô-en cũ êm đềm trong tim
Cùng ai đi lễ nửa đêm
Trái thông già hái dành đem tặng nàng
Cuộc đời sóng gió phủ phàng
Lệ rơi nàng bước sang ngang theo chồng
Trải qua biết mấy mùa đông
Lá trạng nguyên vẫn nở hồng cánh nhung
Người đi, kẻ ở não nùng
Cây thông già cũ lạnh lùng tuyết sương
Người ơi biết có vấn vương
Mùa Nô-en ấy nhớ thương suốt đờị
12/01
Ottawa
Ngoài đường tuyết trắng giăng đầy nơi nơi
Người đi nhộn nhịp vui chơi
Phố phường rộn tiếng nhạc lời thánh ca
Đèn hoa giăng mắc xa xa
Xanh xanh đỏ tím trước nhà giáo dân
Nơi đây lữ khách dừng chân
Về bên bếp lửa, trời dần buông đêm
Nghe lòng bỗng thấy dịu êm
Mùa Nô-en cũ êm đềm trong tim
Cùng ai đi lễ nửa đêm
Trái thông già hái dành đem tặng nàng
Cuộc đời sóng gió phủ phàng
Lệ rơi nàng bước sang ngang theo chồng
Trải qua biết mấy mùa đông
Lá trạng nguyên vẫn nở hồng cánh nhung
Người đi, kẻ ở não nùng
Cây thông già cũ lạnh lùng tuyết sương
Người ơi biết có vấn vương
Mùa Nô-en ấy nhớ thương suốt đờị
12/01
Ottawa